Hỡi Những Anh Hùng Vẫn Còn Chưa Xuất Thế ... Hãy Sống Vẫy Vùng Cho Đáng Mặt Đấng Nam Nhi ! Xích lại gần nhau sẻ chia bầu nhiệt huyết, hâm ...
Hỡi Những Anh Hùng Vẫn Còn Chưa Xuất Thế ...
Hãy Sống Vẫy Vùng Cho Đáng Mặt Đấng Nam Nhi !
Xích lại gần nhau sẻ chia bầu nhiệt huyết,
hâm lại tình người dần hoang lạnh trong tim.
Sát cánh kề vai ta con cháu Rồng Tiên
Gìn giữ nghĩa, tình đồng bào dân tộc.
Ta quyết giữ mảnh giang sơn gấm vóc !
Tiên Tổ lưu truyền đà bao kiếp người Nam
Tiếp Cha Ông ghi dòng Hùng Sử Việt Nam
Anh Dũng - Kiên Cường ! Bung bao xiềng nô lệ !
Xã Tắc Sơn Hà, tình Người Nam tồi tệ
Khởi điểm từ thằng man rợ Bắc Hồ Quang !!!
Soán Chúa ... đoạt nhà phá đất nước tan hoang
Đưa dân Việt về với man di mọi rợ !!!
Đất nước ra sao nếu dân không thoát "SỢ" ?
Dân Việt có còn khi Tàu "LẠ" sẽ dần "QUEN" ?
Cánh mày râu còn "Được Sống Kiếp Ma Men" ?
Hay sẽ hóa ... "Quỷ Không Đầu Và Nội Tạng" ?
Sờ sờ đấy Mãn, Hồi, Mông, Tây Tạng ...
Dân số hao mòn họa diệt chủng không xa
Trông đấy làm gương giữ nước bảo vệ nhà
Đừng hoang tưởng Mười Sáu Vàng - Bốn Tốt
Quê Mẹ Âm U Bởi Lũ Vô Thần Dân Dốt !
Theo Đảng Phá Đời ... Hại Đạo Lãnh "Hồ Kim" !
Báng bổ Thần, Tiên, Phật, Chúa ... lấy bạc tiền,
Tiếp Tay Hủy Môi Trường Sinh Thái Biển !
Cầm cố lương tâm, để giặc Tàu sai khiến
Nửa tỉ Mỹ tiền nhượng đứt biển quê hương
Khách trú * nay là "Ông Chủ Lớn" mười phương
Dân Nam trôi dạt, lưu đày miền viễn xứ ...
Đến nghĩa trang bằng đường Ung Thư - Đột Tử
Hiếm mộ Anh Hùng chống giặc nội, ngoại xâm
Chết kiểu gì thì cỗ cúng cũng một mâm !
Cớ Sao Lại Chọn Đường ... Tàu Bức Tử ???
Các bạn tôi ơi ...! Những nam thanh nữ tú ...
Diệt Cộng Độ Đời ... "Đạo Người Việt Mới Ngày Nay !"
Đạo Làm Người Phải Diệt Ác Cứu Người Ngay !!!
Là Lý Tưởng Mãi Muôn Đời Bất Diệt !!!
Tổ Quốc Tri Ân Không Có Điều Dị Biệt !
Nam Bắc Anh Hùng ... Dân Một Dạ Khắc Ghi !
Hãy Sống Vẫy Vùng Cho Thỏa Chí Nam Nhi ...
Cho Danh Tiếng Mãi Truyền Lưu Hậu Thế !
Vì Nước Việt Xin Hãy Làm Người Tử Tế !
Hán Đảng Là Mầm Phản Loạn ! Phải Diệt Ngay !!!
Cách Mạng Môi Trường Vì Sự Sống Ngày Mai
Là Người Tử Tế ... Hãy Ra Tay Vì Nhân Thế !!!
Hỡi Những Anh Hùng Vẫn Còn Chưa Xuất Thế ...
Hãy Sống Vẫy Vùng Cho Đáng Mặt Đấng Nam Nhi !
...
Mong thay !
hao nguyen
không tám không sáu một bảy
* Khách trú
Người Tàu muôn mặt.
Khách trú là một trong những cách Ông Cha ta ngày xưa gọi những người "láng giềng phương Bắc", đã bao đời, bao lượt "nhập cảnh lậu" vào nước ta vì nhiều khía cạnh như di dân kinh tế, hoặc những người Tàu "phản động", họ lìa bỏ quê hương đi "tị nạn chính trị" mỗi khi nước Tàu có sự kiện đảo chính, giết chúa đoạt ngôi, để tránh họa phải tru di tam tộc từ bọn vua chúa cầm quần ác độc.
Theo truyền thuyết thì khởi đầu bọn họ đến nước ta theo đường biển và thông thường thì họ đi theo từng đoàn trên ba, bốn chiếc tàu con, vì thế nên sau này dân ta tóm lại gọi họ là người ba tàu cho gọn ghẽ.
Cũng có những người Tàu đi buôn bán viễn dương đã đến và chọn ở lại nước Việt bỏ mặc vợ con trông chờ ở ... bên Tàu cũng vì yêu cái phong thổ hài hòa được thiên nhiên ưu đãi của nước ta, yêu các danh lam thắng cảnh phong thủy hữu tình, đất đai trù phú và hơn hết là vì pó tay chịu trận với... Gái Đẹp Phương Nam !!!
Thật thế bạn ạ, người Tàu có vài câu ngạn ngữ cũng bởi ở lý do này.
Ví dụ như :
- Tô Châu mỹ nữ không sánh bằng giai nhân nước Nam ...
- Trung quốc có vọng phu lầu bởi đất An Nam có những người phụ nữ biết chiều chuộng và tùng phục các ông chồng.
Thế nên các đấng mày râu xứ Việt ta phải làm sao, phải nghĩ cách nào để mà bảo vệ khách quần thoa bổn xứ. Xin chớ để họ phải làm "Mẫu Hậu Ba Tàu", ... hoặc phải lìa bỏ quê hương lưu thân viễn xứ làm "Má Mẹ Điạ Cầu"... nhé các bạn.
Mong thay ! .. .
.
Việt Nam Ơi
Không có nhận xét nào