Page Nav

HIDE

Grid

GRID_STYLE

Breaking News:

latest

HUẾ THƯƠNG

HUẾ THƯƠNG  Ngày đó quê mình vui biết bao Đường chiều dịu nắng gió lao xao Tan trường chung bước con đường nhỏ Phượng đỏ nghiêng nghiêng hoa...

HUẾ THƯƠNG 

Ngày đó quê mình vui biết bao
Đường chiều dịu nắng gió lao xao
Tan trường chung bước con đường nhỏ
Phượng đỏ nghiêng nghiêng hoa bay bay

Bên em ngày đó khúc tình say
Đồng quê nhè nhẹ gió lay lay 
Nón lá bài thơ anh nhớ mãi 
Đường về Thiên Hựu cánh chim bay

Còn nhớ ngày nào lên Kinh Đô
Thuyền ai hờ hững về nơi mô
Dòng Hương in bóng em chiều ấy
Vĩ Dạ hôm nào ta với ta

Tràng Tiền ngày đó tiển em qua
Áo tím dịu dàng bay thướt tha
Rêu phong cổ kính tường rêu phủ
Thiên Mụ mờ mờ giữa khói sương

Rồi bổng giặc về trên quê hương
Từ biệt em thương xa mái trường
Anh đi chinh chiến nơi đầu tuyến
Quê nhà em nhớ cuộc tình ta 

Từ Đàm - Bến Ngự - Chợ Đông Ba
Giặc cộng tràn lan khắp cửa nhà
Gieo bao ai oán bao sầu khổ
Bắt trói dân lành chôn hố sâu 

Chúng giết em rồi trên Bãi Dâu
Vùi thây dưới cát chiều mưa ngâu
Làng quê tan tác vương sầu thảm
Ngày đó quê mình đang đón xuân

Giờ mỗi xuân về anh nhớ em
Tình xưa hai đứa thật êm đềm
Chiều trên đất khách mơ về Huế
Huế vẫn cò đây...em ở đâu?

Vũ Đăng Khoa











Không có nhận xét nào

Quảng Cáo