Page Nav

HIDE

Grid

GRID_STYLE

Breaking News:

latest

HẸN TẾT LẦN SAU ANH SẼ VỀ

HẸN TẾT LẦN SAU ANH SẼ VỀ TẾT đã vào sân Em biết không !  Tha hương viễn xứ Tết não lòng,  Không biết giờ này nơi đất Mẹ,  Ai có dâng sầu tr...

HẸN TẾT LẦN SAU ANH SẼ VỀ
HẸN TẾT LẦN SAU ANH SẼ VỀ

TẾT đã vào sân Em biết không ! 
Tha hương viễn xứ Tết não lòng, 
Không biết giờ này nơi đất Mẹ, 
Ai có dâng sầu trong mắt trong ? 

Trông về cố quốc, sầu mênh mông. 
Đất Mẹ tang thương, nát cõi lòng, 
Quê Cha giặc cộng đang tàn phá, 
Đất tổ điêu tàn bởi cộng nô. 

Phải tuốt gươm thiêng giữ cơ đồ, 
Chém lũ vong ân, diệt tội đồ, 
Thề với đất trời cùng tiên tổ, 
Dẫu chết không làm kiếp vong nô. 

Trời Nam, tộc Việt đã định đô, 
Cớ sao giặc cộng lại hồ đồ, 
Cam tâm luồn cúi, theo chân giặc ? 
Rước giặc ngoại cừu xéo non sông ? 

Anh thề nối nghiệp của cha ông, 
Anh quyết noi gương giống Lạc Hồng, 
Đồng cam, quyết tử cùng xã tắc, 
Lấy lại sơn hà tế tổ tông. 

Anh gác niềm riêng, nén chặt lòng, 
Khơi thông máu huyết giống Tiên Rồng, 
Dẫu tấm thân anh phơi nội cỏ, 
Cũng nguyện xin làm rạng non sông. 

XUÂN đã vào nhà em biết không ! 
Nhân gian rạng rỡ ánh dương hồng, 
Em thôi tựa cửa hoài trông ngóng, 
MAI ANH SẼ VỀ EM BIẾT KHÔNG!  

Tran Hung.


Không có nhận xét nào

Quảng Cáo