SÔNG VÀ TÌNH YÊU Sóng đưa em về nơi có gió mùa đông bìm bịp kêu cho mùa nước lớn bông lục bình sao tím cả mênh mông rờn rợn lênh loang gì mà...
SÔNG VÀ TÌNH YÊU
Sóng đưa em về nơi có gió mùa đông
bìm bịp kêu cho mùa nước lớn
bông lục bình sao tím cả mênh mông rờn rợn
lênh loang gì mà đay đáy dòng sông
Có phải đâu em đi vì quên vạt cải ngồng
quên tiếng thầm thì rêu phong xưa cũ
quên lúc gối đầu thuyền mơ nhìn trăng vò võ
mà chạnh lòng thương nhớ người dưng
Chẳng thể quên nên lòng mãi rưng rưng
yêu nhiều lắm nên mắt sông cứ chiều về lại tím
bông lục bình đã trôi sao mãi còn bịn rịn
nhớ đôi bờ ngày ấy lại mênh mang
Có lẽ nào cải cứ vàng theo ngọn gió lang thang
trăn trở mãi điều gì không hiểu
em giấu vào đâu bây giờ xót xa cam chịu
để mùa này con nước lại lênh đênh
Chắc thế rồi sông lại buồn tênh
Không có nhận xét nào