Page Nav

HIDE

Grid

GRID_STYLE

Breaking News:

latest

KHOAN DÂN

KHOAN DÂN Rừng đã hết và biển thì đã chết Còn 100 triệu dân đảng tiếp tục khoan Ôi đời sau con cháu biết có còn Một thuở non sông cha ông dự...

KHOAN DÂN

Rừng đã hết và biển thì đã chết
Còn 100 triệu dân đảng tiếp tục khoan
Ôi đời sau con cháu biết có còn
Một thuở non sông cha ông dựng nước

Ai cũng biết giờ rừng trọc lóc
Mỗi mùa mưa nước lũ tràn về
Bao nóc nhà chìm đắm dạ tái tê
Ô nhiễm môi trường cỏ cũng không thể mọc

Đã bao năm nhà nước cho lâm tặc
Dọn sạch rừng anh Thủ có biết không?
Nợ công mỗi năm cứ vậy chất chồng
Mà đảng vẫn hô quang vinh mới lạ

Thảm hoạ Formosa khiến ngư dân tàn tạ
Ô nhiễm môi trường giết chết tương lai
Kẻ bảo kê đã nhắm mắt làm sai
Cho trung cộng với bao điều gian ác

Đất nước ta rừng vàng biển bạc
Vậy mà giờ đây điêu đứng lụi tàn
Con dân Việt vẫn tiếp tục lầm than
Phường quan chức ngày đêm hút máu.

Đảng nhà nước thì độc tôn lãnh đạo
Tham nhũng ngày càng mỗi lúc một tăng
Sống vơ vét, chết chiếm đất xây lăng
Dân tôi hỡi! Còng lưng đóng thuế. 

21/11



Không có nhận xét nào

Quảng Cáo