Page Nav

HIDE

Grid

GRID_STYLE

Breaking News:

latest

HAI CÔ GIÁO VÀ HAI BÀI THƠ MANG CHỦ ĐỀ ĐẤT NƯỚC

Xin chia sẻ cùng các bạn bài viết của tác giả Trần Văn Mậu về 2 bài thơ của 2 cô giáo HAI CÔ GIÁO VÀ HAI BÀI THƠ MANG CHỦ ĐỀ ĐẤT NƯỚC T giả ...

Xin chia sẻ cùng các bạn bài viết của tác giả Trần Văn Mậu về 2 bài thơ của 2 cô giáo

HAI CÔ GIÁO VÀ HAI BÀI THƠ MANG CHỦ ĐỀ ĐẤT NƯỚC

T giả T V Mậu

Ảnh s tầm

Cô giáo họ TRẦN viết bài thơ trần trụi.

Cô giáo họ CHU bài thơ khá chỉn chu.

Cô giáo Thanh được khen tít, khen mù

Bởi khéo tuyên truyền đúng mùa đại dich.

Và bài viết liệt kê nhiều thành tích,

Có đúng và sai trong các thông tin.

Với cô Thanh ĐẤT NƯỚC Ở TRONG TIM.

mang hơi hướng thơ cô Lam nhiều quá.

Tạm gác lại chuyện luận bình hay dở,

Người không chuyên, được thế đã hay rồi.

Giới nhà thơ nước Việt biết bao người?

Mà có vẻ rất im hơi, lặng tiếng?

Họ chỉ viêt những bài thơ làm kiểng,

Vô phạt và vô thưởng chả chết ai.

Lúc này đây hãy sử dụng trí tài!

Dùng ngòi bút mà giúp đời, giúp nước!

Biết đâu đấy có nhiều người sẽ được

Thư, bằng khen như hôm trước cô Thanh!

Trở lại bài thơ:

ĐẤT NƯỚC MÌNH NGỘ QUÁ PHẢI KHÔNG ANH

Của cô giáo Trần thị Lam Hà tĩnh,

Đã ra đời đồng thời cùng hoàn cảnh:

Biển miền trung vắng lạnh hoang liêu.

Cô giáo Lam đã nói rất nhiều điều,

Thời điểm ấy phần nhiều không dám nói.

Chưa lường hết rồi điều gì sẽ tới.

Không được giấy khen, vì bởi trái chiều?

Xin cảm ơn hai cô giáo thật nhiều.

Với hai bài thơ dạt dào cảm xúc.

Cùng chung chủ đề quê hương, tổ quốc,

Với nhiều luồng ý kiến trái ngược nhau.

Có khen chê, bởi cuộc sống muôn màu,

Điều quan trọng hàng đầu là ĐẤT NƯỚC.

Nối tiếp tiền nhân, cháu con tiếp bước.

Quật đổ mọi kẻ thù xâm lược non sông!






Không có nhận xét nào

Quảng Cáo