Page Nav

HIDE

Grid

GRID_STYLE

Breaking News:

latest

XÓT XA _ TÌNH PHỤ TỬ..!

XÓT XA _ TÌNH PHỤ TỬ..!     Công cha như núi Thái Sơn Nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra     Một lòng thờ mẹ kính cha Cho trọn chữ hiếu m...

XÓT XA _ TÌNH PHỤ TỬ..!

    Công cha như núi Thái Sơn
Nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra
    Một lòng thờ mẹ kính cha
Cho trọn chữ hiếu mới là đạo con
    Đêm ngày lội suối trèo non
Kiếm từng hạt gạo nuôi con tháng ngày
    Nhiều khi túng phải ăn vay
Nhường cơm sẻ áo hàng ngày cho con
    Mong từng giây phút lớn khôn
Biết đi biết nói vẫn còn lo âu
    Mỗi khi sổ mũi nhức đầu
Mẹ cha lo lắng canh thâu chập chờn
    Bữa ăn ngồi xuống miếng ngon
Thi nhau gắp để phần con bát đầy
    Giờ con khôn lớn thế này
Đền ơn báo hiếu tháng ngày cho cha
    Chỉ vì có một ấm trà
Bạn của cha đến cha pha mất rồi
    Nhà cao cửa rộng con ơi
Sao con không để cha ngồi bên trong?
    Dã tâm con lại bạc lòng
Đem dây để trói cha cùng gốc cây
    Tóc cha đã bạc như mây
Tuổi đời sống được bao ngày nữa con?
    Thân cha cũng đã héo mòn
Nào đâu có được như con béo tròn
    Giờ đây ấm nước không còn
Thì tình mẫu tử cha con thế nào?
    Hai tay cha quặp đằng sau
Chân đứng xiêu vẹo cha đau quá rồi
    Mặt cha chiếu nắng mặt trời
Đứng trước người bạn mà đời đớn đau
    Trời ơi mẫu tử ở đâu..?
Xin trời chứng giám nỗi đau đớn này
    Con trói cha dưới gốc cây
Trời cao có thấu đất dày chứng minh
    Ban tâu đến tận thiên đình
Ba tầng địa ngục chứng minh sự đời
    Tội này phải xử tơi bời
Làm gương cho cả mọi người đi sau..!

Nguyễn Chỉnh Tâm




Không có nhận xét nào

Quảng Cáo