Page Nav

HIDE

Grid

GRID_STYLE

Breaking News:

latest

MÙA THU ĐÔNG TRƯỜNG SƠN

MÙA THU ĐÔNG TRƯỜNG SƠN  Dư luận chỉ trích nạn phá rừng làm cho Trường Sơn Đông khác Trường Sơn Tây. Bằng chứng được đưa ra là ảnh chụp từ G...

MÙA THU ĐÔNG TRƯỜNG SƠN 

Dư luận chỉ trích nạn phá rừng làm cho Trường Sơn Đông khác Trường Sơn Tây. Bằng chứng được đưa ra là ảnh chụp từ Google cho thấy Tây Trường Sơn xanh um, còn Đông Trường Sơn thì như lở loét.

Một bạn yêu thiên nhiên hết cỡ đã phản đối dư luận quen cái nhìn chống phá nên không thấy vẻ đẹp của mùa thu ở Đông Trường Sơn. Thu khoác áo màu vàng mộng mơ chứ không có chuyện phá rừng. Thu đẹp, thu nên thơ. Cho nên Việt Nam mới thành "cường quốc thơ". Lào, Cambot không có thu nên nếu có thơ cũng chỉ là nhược tiểu.

Tôi nhìn những bức tranh thu sau mà lòng hoang hoải một nỗi niềm thơ. 

Thu đến thu đi cây trụi lá
Nằm gãy lưng chờ đón trăng tàn
Lũ trâu rừng ngẩn ngơ nhìn sắc lạ
Máu Trường Sơn bỗng chốc hoá thành vàng

Chiến trường xưa nay không còn bóng giặc
Từng đoàn xe xem rừng núi như nhà
Đây kiểm lâm kia anh lâm tặc
Gặp nhau tay bắt cười ha ha

Nào lũ cây mất gốc cụt đầu
Lên xe đi đừng luyến tiếc lũ trâu
Về biệt phủ ngắm trăng vàng chói lọi
Xẻ thân ra hưởng cuộc sống sang giàu

Trăng ngân nga giữa trời đêm biệt phủ
Tổ quốc bao giờ đẹp thế này chăng?
Hồn cây bỗng réo gào cơn mưa lũ
Thu gom xác người tận hưởng một mùa trăng...

Chu Mộng Long




















Không có nhận xét nào

Quảng Cáo